Những bê bối ở Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu-Đà Nẵng (2)
>> Những bê bối ở Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu-Đà Nẵng
Kỳ cuối: Trường có nên tồn tại?
(Cadn.com.vn) - Ngay sau kỳ 1 của bài điều tra này được đăng tải trên số báo 197 ra ngày 18-8, ngay trong ngày 18-8, ông Nguyễn Ngọc Thanh đến Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng gửi đơn kiến nghị Báo ngừng đăng tiếp kỳ 2 để nhà trường giải trình bằng văn bản trong ngày 19-8. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, với tinh thần khách quan, Tòa soạn cho rằng nội dung kỳ 2 sẽ “làm rõ” hơn trong việc phản ánh tình hình thực tế khách quan tại Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu. Về “giải trình” của nhà trường, Tòa soạn sẽ nghiên cứu và sẽ thông tin đến bạn đọc.
Đã có rất nhiều cuộc họp của HĐQT nhà trường, với mục đích yêu cầu Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thanh báo cáo về hoạt động thu chi tài chính qua mỗi năm cùng nhiều vấn đề liên quan khác, nhưng đều không có kết quả, do ông Thanh không đến dự họp. Theo ước tính của Chủ tịch HĐQT, đến nay nhà trường đã thu học phí lên gần 10 tỷ đồng, nhưng HĐQT không biết lãi, lỗ thế nào. Qua kết quả thanh tra thuế tại trường, ngày 23-4-2009, Cục Thuế TP Đà Nẵng ra Quyết định số 339/QĐ-CT xử phạt vi phạm Luật Thuế với tổng số tiền truy thu và xử phạt là 59,2 triệu đồng, bao gồm các khoản không lập hóa đơn khi thu học phí, lệ phí, khai sai làm giảm thuế GTGT, chậm nộp tiền thuế, truy thu các loại thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế...
![]() |
Cơ sở đang thuê đào tạo SV của Trường CĐN Hoàng Diệu |
Tại Thông báo số 322/TCDN-TTr của TCDN về kết quả kiểm tra, đã chỉ ra những việc chưa thực hiện hoặc thực hiện không đúng của HĐQT, như: các thành viên chưa góp vốn theo cam kết, chưa quyết nghị phương hướng, mục tiêu chiến lược, quy hoạch và đầu tư phát triển, chưa có quyết nghị về điều lệ, vấn đề tổ chức nhân sự... Riêng Hiệu trưởng ra thông báo về Chủ tịch HĐQT không đúng quy định, Hiệu trưởng thành lập Cty TNHH ASY mà chưa có quyết nghị của HĐQT là trái với quy định, thuê nhiều địa điểm học tập không có tính lâu dài, ổn định...
Từ đó, Đoàn Kiểm tra kiến nghị HĐQT và Hiệu trưởng trường thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình, việc quản lý và sử dụng con dấu phải đúng pháp luật... Tuy vậy, Đoàn Kiểm tra TCDN cũng vẫn nêu rõ: “Mọi mâu thuẫn nội bộ HĐQT và Ban Giám hiệu cùng nhau bàn bạc, nếu không giải quyết được thì đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết theo luật định” (?).
![]() |
Và cơ sở bỏ không tại đường Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.T |
Báo cáo với đoàn, bà Lý cho biết vẫn tổ chức họp và có biên bản hoặc quyết nghị của HĐQT, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thanh vắng mặt và không chấp hành. Về quản lý tài chính, bà Lý nêu ý kiến là Hiệu trưởng tự thu chi các khoản, không thông qua và báo cáo lên HĐQT. Năm học 2007-2008, bà Lý cùng ông Võ Văn Thanh góp vào quỹ trường 250 triệu đồng, nhưng không hề biết chi vào những nội dung gì. Về số tiền tạm ứng của hai người trên là 795 triệu đồng, đã hoàn ứng 257 triệu đồng. Hiện nay tổng số đã chi là 1,8 tỷ đồng vượt mức tạm ứng, bà Lý là đã chuyển toàn bộ hóa đơn chứng từ cho trường, nhưng kế toán không chịu thanh toán... Đoàn Kiểm tra lập biên bản ghi nhận, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận gì.
Vẫn theo bà Lý, tại Báo cáo thu chi tài chính học kỳ I và II, Hiệu trưởng Thanh có vay ngân hàng 500 triệu đồng và mượn của người khác 70 triệu đồng, sau đó lấy tiền của trường trả nợ và lãi vay 193 triệu đồng, nhưng HĐQT không biết sử dụng vào mục đích gì. Ông Thanh cho hay bà Lý lợi dụng con dấu của trường để vay vốn sử dụng cá nhân 3,1 tỷ đồng... Do “cơm không lành, canh không ngọt” nên HĐQT không họp đủ theo định kỳ quy định. Qua hơn 3 năm thành lập, điều lệ hoạt động của nhà trường vẫn chưa được phê duyệt...
Chúng tôi đã về cơ sở tại đường Tôn Đản, hiện có 17 phòng học cùng các cơ sở thực hành..., được đầu tư với kinh phí hàng tỷ đồng, nhưng bỏ không từ mấy năm nay, gây lãng phí lớn. Riêng cơ sở đang thuê để dạy và học tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ, vào mùa hè nhưng trông trường vẫn nhếch nhác, tối om... Tại đây, nhiều lớp sinh viên phải học 2 ca/ ngày, ngồi chung trong các phòng ốc dùng cho học sinh tiểu học nay đã xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm... Với cảnh quan, môi trường sư phạm như vậy, thì làm sao đảm bảo chất lượng dạy và học cho sinh viên!
Chính vì mâu thuẫn nội bộ gay gắt mà hậu quả là sinh viên lãnh đủ. Từ 2 năm học gần đây, nhà trường không được phép tuyển sinh các khóa mới. Bà Lý tâm sự, để tránh mang tiếng là lừa dối quyền lợi của sinh viên, đề nghị Bộ LĐ-TB & XH cho phép giải thể trường càng sớm càng tốt. Nếu không thì trả lại tư cách pháp nhân, chủ sở hữu của trường cho HĐQT, không để xảy ra cảnh “trường không ra trường, thầy cô không ra thầy cô” như hiện nay. Còn ý kiến của ông Thanh là nên giải tán HĐQT để kiện toàn lại tổ chức, xin phê duyệt điều lệ hoạt động và chỉ tiêu tuyển sinh khóa mới (!).
![]() |
Hồ sơ thiết kế thi công Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu tại đường Tôn Đản, đã được UBND TP Đà Nẵng và Sở Xây dựng phê duyệt nhưng không thực hiện được do bê bối nội bộ của trường này. |
Từ thực trạng trên, chúng tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH và chính quyền cùng các ngành chức năng ở TP Đà Nẵng cần sớm có biện pháp, kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động của Trường CĐN Hoàng Diệu-Đà Nẵng và có biện pháp xử lý dứt điểm những bức xúc, tồn tại, không để phát sinh khiếu nại kéo dài ở đơn vị này.
Điều tra: Trung Thành